Đoạn kết buồn của cặp tình nhân

Thứ sáu, 21/09/2018 19:00

Đều từng có gia đình và đã ly hôn, Nguyễn Minh Trực (1985, trú P. Thới An, Q.12, TPHCM) và Lê Thùy Trang (1986, trú xã Thạch Hòa, H. Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã nhanh chóng bắt cặp với nhau và trở thành những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, cặp tình nhân này đã phải nhận cái kết buồn.

Ba bị cáo tại phiên tòa.

Đầu tháng 11-2017, Nguyễn Minh Trực gặp một người đàn ông tự giới thiệu tên là Thuận, quê Nghệ An, thuê cầm tiền ra Nghệ An đưa cho người Lào rồi mang 4kg ma túy đá về, Trực đồng ý. Sau đó, Thuận điện thoại cho Trực nói sẽ chuyển tiền vào tài khoản để đi lấy ma túy, đồng thời đưa cho Trực số điện thoại của một người Lào bán ma túy cho tiện liên hệ. Do Thuận không có số tài khoản nên nói Thuận gửi số tài khoản của Lê Thùy Trang - người tình của Thuận số tiền 320 triệu đồng. Trực nói Trang đến ngân hàng rút tiền và nhờ Trang cầm số tiền trên ra Nghệ An, đứng trước cổng Bến xe Vinh sẽ có người đến lấy tiền, Trang đồng ý. Trực giao số điện thoại người bán ma túy cho Trang, đồng thời báo cho người đó biết Trang sẽ giao tiền và nhận ma túy.

Tối 7-11-2017, Trang bay từ TPHCM ra Sân bay Vinh và đi taxi đến Bến xe Vinh chờ thì có 2 người đàn ông đến gặp và lấy số tiền 320 triệu đồng. Nhận tiền xong, 2 người này thông báo cho Trực lên H. Tương Dương (Nghệ An) để nhận ma túy. Trực gọi điện bảo Trang đón xe khách lên Tương Dương. Theo chỉ dẫn, Trang bắt xe lên TT Hòa Bình, Tương Dương rồi thuê phòng nghỉ. Sau khi kiểm tiền, thấy chưa đủ nên 2 người đàn ông trả lại cho Trang. Trang gọi điện cho Trực thông báo và được Trực chỉ dẫn đi về TP Vinh chờ Trực đưa tiền ra tiếp. Trực liên lạc cho Thuận lấy thêm 220 triệu đồng rồi rủ em gái của Trang đi cùng ra Nghệ An. Với tổng cộng 540 triệu đồng, Trực lấy ra 5 triệu đồng để chi tiêu, số còn lại là 535 triệu đồng để đi mua ma túy. Ngày 9-11-2017, có một người đàn ông tên Cần thuê Mùa Nhìa Vừ (1981, trú H. Khăm Cợ, Bolykhamxay, Lào) đưa ma túy sang Việt Nam giao cho Trực. Cần đưa cho Vừ 4kg ma túy đá và rồi cho Vừ số điện thoại của Trực để liên lạc.

Hôm đó, Trực gọi điện cho Vừ nhưng Vừ không hiểu Trực nói gì nên đưa cho Trang nói chuyện. Trong cuộc trao đổi, hai bên thống nhất giao hàng tại trung tâm H. Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ngày 10-11, Vừ đi ô-tô BKS Lào sang Việt Nam để giao hàng. Còn Trực, Trang và em gái Trang thuê taxi lên Hương Sơn, Hà Tĩnh. Khi đến ngã ba Bãi Vọt (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), do Trực mệt không đi được nữa nên cùng em gái Trang ngồi lại quán cà-phê ở đây chờ, còn Trang bắt xe buýt lên Hương Sơn nhận hàng. Sau khi giao dịch, Trang ôm 4kg ma túy đá quay lại quán cà-phê gặp người tình thì bị CATP Vinh bắt quả tang. Mùa Nhìa Vừ cũng bị lực lượng CA bắt giữ tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) khi đang làm thủ tục về Lào. Lực lượng chức năng xác định 4 gói ma túy đá trên có trọng lượng 3.904g.

Phiên tòa xét xử ngày 17-9 rất vắng người dự khán, chỉ có bố mẹ của Nguyễn Minh Trực và Lê Thùy Trang lặn lội cả nghìn cây số từ TPHCM ra Nghệ An. Tại phiên tòa, Nguyễn Minh Trực và Mùa Nhìa Vừ đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Riêng bị cáo Lê Thùy Trang một mực cho rằng mình bị oan và không đồng tình với mức án 20 năm tù theo đề nghị của VKSND tỉnh Nghệ An. “Suốt quá trình giao dịch, bị cáo chỉ làm theo lời anh Trực dặn là đi lấy “quà” chứ bị cáo không hề biết đó là ma túy, bị cáo không đồng ý với mức đề nghị của vị đại diện VKSND tỉnh Nghệ An, bị cáo bị oan...” - Trang bật khóc.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trực đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò của từng bị cáo trong vụ án này. Theo luật sư, người chủ mưu trong vụ án này là bị cáo Trang, Nguyễn Minh Trực chỉ là người giúp sức. Trong quá trình giao dịch, bị cáo Trang chính là người trực tiếp điện thoại cho bị cáo Vừ để thống nhất địa điểm nhận hàng. Tuy nhiên, Trực lại nhận mình là kẻ chủ mưu và một lần nữa khẳng định Trang không hề biết đó là ma túy cho đến khi bị CA bắt.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX nhận định, trước khi thực hiện giao dịch ma túy, cả 3 bị cáo đã gặp nhau nên việc bị cáo Trang không hề biết đây là ma túy theo như lời bị cáo và luật sư là không có căn cứ. Trong vụ án này, Nguyễn Minh Trực và Mùa Nhìa Vừ có vai trò như nhau, riêng Lê Thùy Trang có vai trò giúp sức tích cực trong quá trình mua bán trái phép chất ma túy. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt mức án chung thân cho 3 bị cáo Nguyễn Minh Trực, Lê Thùy Trang và Mùa Nhìa Vừ về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

D.Hóa